Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mãi Yêu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( mỹ lục thanh + bát điệp )

Nói đã yêu chàng chẳng chịu ngơi
Tiếng thương một thuở đã trao rồi
Đã rằng đợi ngóng duyên nồng khởi
Đã bảo trông chờ ái đượm khơi
Thắm ruột câu thề nên đã mỏi
Nguyện lòng ước thỏa đã nào vơi
Đã ghìm tất thẩy hương tình gợi
Sợi chỉ hồng kia đã kết đời.
18/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Mãi Yêu ! (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Mãi Yêu Anh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mãi Yêu Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mãi Yêu Anh ! (Tlan)
  • Mãi Yêu Anh 1 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mãi Yêu Anh 2 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mãi Yêu Em (Tiếu)
  • Mãi Yêu Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mãi Yêu Em (KẻCôĐơn)
  • Mãi Yêu Em (NGUYỄN THÁI CƠ)
Thơ bạn muốn xem
  • Tết Việt Nam
  • Chiều Lưu Luyến...❄
  • Kiên Trinh
  • Mắt Ngọc
  • Về Thương Lấy Năm Căn
  • Con Voi
  • Cái Tôi Và Cái Tội
  • Lẻ Bóng
  • Xuân Lạ Kỳ
  • Thiên Đàng Hiện Hữu ?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
©2025 - CungThuGian.com