Mãi Yêu Em

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

MÃI YÊU EM
(Thơ: Nguyễn Thái Cơ)

YÊU người tận chốn cổ bồng lai
THƯƠNG kiếp hồng nhan lỡ một đời
HAI đầu nỗi nhớ chơi vơi
NỬA vầng trăng khuyết vắng lời dế kêu

QUYỆN với mù sương chiều lạnh đắng
HÒA vào giọt mặn lệ hoen mi
DẪU rằng đời có lâm ly
TÌNH anh vẫn mãi chờ vì nhớ em

CHƯA một lần đem má gửi duyên..
VẸN nghĩa tình ngày nào nguyện ước
TIM hồng trọn đời sau trước
LÀ hai ta mãi mãi có được nhau

CỦA một thời mang nặng nỗi đau
ANH bên suối đợi bóng đơm hoa
YÊU THƯƠNG HAI NỬA QUYỆN HÒA
DẪU TÌNH CHƯA VẸN TIM LÀ CỦA ANH.

Nguyễn Thái Cơ 2/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized