Mãi Yêu Anh 2

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em yêu anh một tình yêu sâu đậm
Đâu phải là chút gạ gẫm vu vơ
Cớ sao anh lại cứ bảo tình hờ
Em đau lắm anh giả vờ không biết.

Trái tim này một lòng luôn tha thiết
Hướng về anh mải miết mộng ân tràn
Ước tình mình đừng vội vã li tan
Dù ngang trái vẫn ngàn thu giữ vẹn.

Trái tim yêu nồng nàn đâu phải thẹn
Nguyện trọn đời vun vén trọn nghĩa ân
Để Chúng ta luôn mãi mãi được gần
Cho thắm đượm mối tình chân anh nhé.

Đừng hờ hững cho tim này đẫm lệ
Rồi nghẹn ngào lặng lẽ giữa màn đêm
Cho Cô đơn dày xéo nát dạ mềm
Rồi hạnh phúc ấm êm kia vụt tắt.

Anh biết không trái tim đau quặn thắt
Vẫn nguyện lòng son sắt chẳng hề phôi
Đã yêu anh sẽ không thể đổi dời
Dù khổ lụy chơi vơi đành cam chịu.

Em nói ra cầu mong người thấu hiểu
Bởi cuộc đời không thể thiếu bóng anh
Ta cùng nhau xây đắp mối duyên thành
Bên nhau mãi cho tình xanh thắm lại.
19/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized