Mai Sau Dù Có Bao Giờ 2

Tác giả: Thiên Ân

MAI SAU DÙ CÓ BAO GIỜ ( BÀI 2)
Mai sau dù có bao giờ ?
Xót xa , nhền nhện giăng tơ sợi buồn
Hàng cây thức ngủ bỏ buông
Thời gian chong chóng quay cuồng về đâu ?

Đường trần hun hút chìm mau
Lá vàng cay đắng nhuốm màu bi ai
Tâm hồn mọc nhánh chông gai
Mỏi mòn vời vợi chia hai lối gầy

Tình yêu giục giã chim bay
Hoàng hôn thay áo lâu đài cỏ hoang
Chân trời đầy dấu chấm than !
Dư âm nức nở võ vàng cơn mê

Mai sau não nuột hồn quê
Ôm mùa ngây dại tái tê muộn phiền
Dốc dài thoai thoải vai nghiêng
Gánh câu bạc bẽo nhánh duyên bẽ bàng

Ai còn khơi đống tro tàn ?
Thương con tim héo mộng vàng xa đưa
Bốn mùa ngọn cỏ gió đùa
Ăn sâu kí ức cho vừa lòng nhau

Rong rêu , bèo bọt , ngẫm đau ...
Ơi tình yêu hỡi, trông vào gieo neo !
Đoạn đành chiếc bóng eo sèo
Khen ai hờ hững bay vèo yêu thương ?

Mai sau vỡ vụn cuối đường
Bàng hoàng lá đổ khói sương nhạt nhòa
Đôi bờ âu yếm cỏ hoa
Chập chờn vội ghé chỉ là chiêm bao
Ngày 26/8/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized