?mạch Thơ?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

????Mạch Thơ????

Nào đâu biết thảnh thơi ra chữ
Chẳng suy tư ngôn ngữ kéo về
Văn chương đã bỏ cái nghề
Gõ đầu em trẻ cận kề môn văn
@
Xa xưa lắm trầm lăn nghề giáo
Tỉnh Tiền Giang nôn náo đi về
Cuối tuần mua gạo não nề
Vác lên để bán đề huề tiền xe
@
Rồi sau đó lái ghe vượt sóng
Đến Thái Lan chết sống gởi trời
Cũng là chấm dứt một thời
Thầy làng dạy học mộng đời vừa tan...
@
Từ dạo ấy lang thang xứ lạ
Theo dòng đời nghiêng ngả trăm phương
Xót xa tuyết trắng dặm trường
Miệt mài con chữ mười thương quê nhà
@
Trên đất khách tưởng là bản xứ
Nói tiếng Tây ngôn ngữ quen tai
Mắt luôn nhìn hướng ngày mai
Trở về cố quốc ý say mộng tình
@
Hơn năm lẻ tự mình trau luyện
Viết thơ tình kể chuyện trời mây
Rồi mê song thất đêm ngày
Mạch thơ nào biết dở hay tuôn trào...
?-N3- ?Nguyễn Ngọc René☔ 26/06/2015
Chưa phân loại
Uncategorized