Tản Mạn Trong Mưa

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ta trong mưa tâm hồn như bay bổng
Ký ức về theo khúc nhạc miên man
Hồn nhuyễn giọt lẫn tan trong cây cỏ
Bóng thẫn thờ dạ xao xuyến bâng khuâng

Cơn mưa mang nỗi nhớ về quê hương
Chạnh lòng luyến lưu một thời thơ bé
Con đường làng, ngôi nhà và cha mẹ
Mái trường xưa, bè bạn, các thày cô …

Cánh phượng hồng sân trường gió cuốn xô
Đường bằng lăng tím dài về xa vắng
Chân trời xa vợi vời trong khoảng lặng
Man mác buồn xối xả giọt hiên rơi …

Tà áo em đẫm lạnh ngày chia phôi
Câu thơ cũng đầm đìa lòng thương nhớ
Bài hát “Mưa ngâu” dâng sầu tiếc nuối
Nỗi u hoài vương vấn bóng người đi

Mưa qua rồi trời xanh lại thầm thì
Đất nở mạch sinh sôi màu tươi mới
Mây đã khóc níu đời giây chậm lại
Hiểu thêm mình vươn tới ánh hào quang.

25 - 8 - 2014
Chưa phân loại
Uncategorized