Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mà Người Mở Cửa Là Người Đứng Ở Cuối Cùng

Tác giả: Mr.Smile

Anh đi dưới hầm mộ của thời gian và không gian
Mà người mở cửa là người đứng ở Cuối Cùng
Nó chỉ là Một điểm thoáng qua trên con đường
Để thấy ngôi sao mới bỏ lại ánh sáng của mình...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Sương Khói Tình Đời
  • Hỏi Người Ai Nhớ
  • Qua Đêm
  • Chung Họp
  • Buôn..
  • Còn Nhớ Hay Đã Quên
  • Giá Trị Con Đường Cũ
  • Chuyện Ngày Đó
  • Dáng Quân Tử.
  • 890 - Huyền Diệu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
©2026 - CungThuGian.com