Lục Bát Chưa Chồng

Tác giả: Thiên Ân

LỤC BÁT CHƯA CHỒNG
Thả câu lục bát chưa chồng
Về miền hoang dại nụ hồng đưa duyên
Thương ngày ván chửa đóng thuyền
Thơ thơ thẩn thẩn chim quyên gọi bầy

Khát yêu trông trộm ngực đầy
Thời em hây hẩy đọa đày thân tôi
Thơm như múi mít bên đời
Chín ngon khéo ngọt ông Trời liêu xiêu

Bướm ong lởn vởn đòi yêu
Nụ hoa chưa hái dám liều một phen
Em còn phong kín ,thòm thèm
Mắt ai cháy đỏ bên rèm chưa phai?

Kìa em lơi lả bờ vai!
Cho dòng tóc đậu ngân dài lưng ong
Thong dong ,mặc sức ,thong dong
Trêu đùa trăng gió cho lòng thăng hoa

Mùa say men sống thật là...
Mon men bờ dốc rêu ra lời vàng
Câu thơ lục bát bàng hoàng
Vu vơ gối mộng cung đàn nhớ ai?

Cho làn mây trắng vờn bay
Trong lành câu hát đắm say lòng người
Câu thơ rụng cánh cười tươi
Hồn trinh in bóng nguồn vui dạt dào

Thời gian như bóng chim câu
Ru trong tiền kiếp nghìn sau hẹn hò
Ngày 30/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized