Lời Yêu Em Nói

Tác giả: Hồng Dương

Ngày em nói yêu anh từ dạo ấy
Trái tim rung hồn cháy đỏ nồng say
Dạ bồi hồi xao xuyến đến ngất ngây
Lòng háo hức tràn dầy niềm hạnh phúc

Lời em nói như gió lay khóm trúc
Tựa ánh trăng nhạc khúc dạo miên trường
Giọng nhẹ thôi nhưng ấm áp tình thương
Hương hôn nhẹ màn sương đêm mát rượi

Anh vẫn nhớ mi cong như trăng mới
Mắt long lanh kêu gợi ngọn lửa yêu
Hương ngực thơm như ráng nắng chín chiều
Đôi môi ngọt mặn thêm màu tình ái…

Cơn gió thổi mang theo mùi hoa cải
Như tóc em trải dọc ngực anh trần
Lời yêu thương thủ thỉ nhẹ lâng lâng
Đam mê cháy trăng tần ngần ngài ngại

Anh ngây ngất trong lời yêu khờ dại
Của một thời tình ái đậm cung sâu
Tháng năm qua sương đã nhuộm mái đầu
Dư vị ấy dãi dầu trong ký ức

Qua năm thắng miền yêu như vừa thức
Mới như nguyên trong vực nhớ hồn anh
Vẫn khát khao như biển nhớ trời xanh
Cho tạo hóa kết thành mầm sinh trưởng

Lời em nói để tình anh khó cưỡng
“ Em yêu anh” âm hưởng mãi trường tồn
Em thương anh cháy đỏ cả hoàng hôn
Bình minh tới một hồn thơ vỗ cánh…

Đông Hà Quảng Trị 09.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized