Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai Nói Tình – Là Màu Sắc, Ánh Sáng

Tác giả: Mr.Smile

Ai nói tình – là màu sắc, ánh sáng
Hạnh phúc lớn lao như thế giới, như lời
Rằng tình chỉ là say đắm, dịu dàng thôi
Mà vì nó, đầu óc người choáng váng!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tuyết Đông Buồn
  • Tự Hát
  • Nước Mắttháng Tư
  • Sắc Thu Buồn Cuối Ngõ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 1026.
  • ** Thầy Giáo Làng **
  • Độc Bước
  • Chút Bóng
  • 14/3
  • Giấc Mơ Trưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
  • Phương Trời Mới
  • Trang Thanh
  • VÕ QUANG HÂN
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
©2026 - CungThuGian.com