Lời Xin Lỗi

Tác giả: Diệu Nguyễn

Có đôi lúc ta hồ đồ nóng nảy
Chuyện chưa chi đã phán quyết,nghi ngờ
Rồi xấu hổ khi mọi điều vỡ lở
Mới biết mình mắc nợ lời cảm thông

Có những chuyện sao không thể cầm lòng
Dành thời gian để hiểu sâu căn cội
Vô ý thức ta vội vàng kết tội
Tự diễn suy theo lối của riêng mình

Ta ơi ta! Ta cũng biết bất bình
Nếu ai đó nghĩ về mình không tốt
Vậy mà sao ta được phép đường đột
Gán cho người những ý tưởng không hay

Xin lỗi nhiều sai lầm ngày hôm nay
Chắc có lẽ đây sẽ là bài học
Để về sau trên đường đời ngang dọc
Tự nhắc mình bình tĩnh xét Thực - Hư

16/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized