Lối Thu Xưa

Tác giả: Trương Phương Linh

Thu lại về...
Trên lối cũ không anh
Mưa thôi rơi, sao lòng buồn đến thế
Dẫu biết đôi ta, ngược đường không thể
Chung hướng đời khi nắng sớm chiều phai

Anh có còn...
Chờ đợi một ngày mai
Tay nắm bàn tay, mắt tìm trong mắt
Một lần thôi...rồi lửa tình vội tắt
Trả anh về, với hạnh phúc trăm năm.

Hạ cuối mùa...
Mang nỗi nhớ nhớ xa xăm
Con phố cũ, bằng lăng phai sắc tím
Em nhặt nhạnh nắng chiều vương kỷ niệm
Xót xa nào...yêu dấu quá mong manh

Cuối cùng rồi...
Anh vẫn phải là anh
Và em cũng bên người nên duyên nợ
Giữa đôi ta kiếp này thôi trót lỡ
Xin ngậm ngùi gọi mãi cố nhân ơi

Trương Phương Linh
SG - 07/2014
Chưa phân loại
Uncategorized