Lỗi Mộng

Tác giả: Hồng Dương

Anh tiễn em đi dưới nắng vàng
Thu lồng giấc mộng đẹp mênh mang
Tóc mây hương ngát mùi lan dại
Đôi mắt đen huyền lộng ánh trăng

Ta gặp nhau như đã hẹn thề
Ươm lời tâm sự mộng phu thê
Áo thu vàng khép lòng e ấp
Mây gió nồng say ngõ sơn khê

Đương vắng chân mềm em có mệt
Em ơi gởi hết vào đời anh
Cho tình em đẹp lung linh đến
Hẹn ước ban đâu đẹp đêm thanh

Ước gì đôi lứa thành duyên nợ
Tình nghĩa đôi ta bạc mái đầu
Ngờ đâu ước vọng tan thành khói
Anh mất em rồi biết từ đâu ?...

Bây giờ em đến tận mây cao
Nguyện ước trăng sao lạc lối đường
Mái lầu phong nguyệt tan màu nát
Lặng bước đêm buồn tóc bạc sương

Mộng thấy nhẹ trôi vương lá úa
Xót tình em đẹp lỡ trăm năm
Anh về nơi ấy ngàn sao rụng
Lệ ướt môi cay gió lạnh căm

Xin hỏi tình bao nhiêu lối mộng
Để sầu cô độc hết cung đường
Mây trắng giăng giăng tám ngả rẽ
Bóng nhòa sương xuống thương nhớ thương…
Chưa phân loại
Uncategorized