Lời Cuối Cho Con

Tác giả: Tocngan.HYTV

LỜI CUỐI CHO CON

Vĩnh biệt nhé zai yêu của mẹ
Nhớ làm người mạnh mẽ nghe không
Buồn đau hãy nén trong lòng
Để còn thực hiện ước mong của mình.

Đời một kiếp nhân sinh là thế
Ngẫm phận mình như thể bèo trôi
Từ nay mẹ mãi xa rồi
Ở nơi trần thế nhớ lời mẹ dăn.

Dù có gặp khó khăn vất vả
Hãy kiên cường vững dạ nhé con
Chữ tâm phải giữ cho tròn
Anh em hòa thuận, sắt son vợ chồng.

Cả đời mẹ chỉ ước mong
Các con ngoan giỏi là lòng an vui!
Tocngan.HYTV (2/1/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized