Lời Cuối Cho Mẹ

Tác giả: Nguyễn Tâm

Nơi xứ người con bôn ba lập nghiệp
Chưa trọn lòng phụng dưỡng mẹ hiếu ân
Đời của con mẹ chăm sóc ân cần
Ngày tháng mẹ chưa lần con báo đáp

Đề giờ đây dòng đời cơn bão táp
Nơi quê nhà đèn lụn phút tàn hơi
Chờ tin con khẽ gọi con ơi hời
Con bất hiếu không về mẹ trăn trối

Mẹ yêu ôi mất mẹ đường rẽ lối
Đêm một mình đượm khoé mắt mi cay
Ai hiểu cho tình cảnh con lúc này
Vành tang trắng trên áo quan nợ mẹ

Mẹ ra đi cơn gió thu nhẹ nhẹ
Rơi lá vàng con trẻ đã mồ côi
Hiếu đạo con không trả mẹ được rồi
Duyên đã tận đành chờ nơi kiếp khác

Thoáng đâu đây tiếng lòng nghe câu hát
Có mẹ già nhứ chuối đã chín cây
Niệm nam mô cầu Phật cho trọn đầy
Hương linh mẹ về cõi lành an lạc

Lạy mẹ già bởi số con lang bạt
Nén nhang trầm con thắp mẹ trong tâm
Rồi một mai kiếp sống con thăng trầm
Xin hồn mẹ đến trong mơ che chở

Trang sách đời con học còn lỡ dở
Mất mẹ rồi ai dạy tiếp con thơ
Đời vô tâm xô đẩy đến hững hờ
Vòng tay mẹ nơi đâu con bám víu

Lời con dành cho mẹ luôn vẫn thiếu
Ơn sanh thành ơn dưỡng dục bao la
Mẹ trên cao ẩn hiện bóng trăng tà
Kê gối mộng trọn đời con yêu mẹ !

09 - 07 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized