Lời Cuối Cho Anh

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em sẽ khóc một lần...rồi chia biệt
Bởi mai đây dù tha thiết chẳng còn
Chốn anh về là mộng đẹp vàng son
Riêng thương nhớ rớt lối mòn dốc đá.
Anh thả hết tình trôi theo sóng cả
Để nửa đời mình xa lạ không quen
Trăng nhô lên anh bỏ hẳn ngọn đèn
Mà mình đã bao phen dang tay níu.
Em lặng lẽ giữa chiều anh đâu hiểu
Bởi vô duyên nên cam chịu phụ tình
Nước tuôn trào hay lệ chảy lung linh
Sầu đưa tiễn tình mình bay theo gió.
Rồi chiều nay em theo đò vượt khó
Đời không may nên chẳng có lối về
Đau đớn lòng giữa dâu bể nhiêu khê
Đành ôm cả câu thề theo sóng nước.
07.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized