Lời Cuối Cho Cuộc Tình

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Lời cuối cho cuộc tình
Đành sao mất đôi mình ?
Từ ấy sẽ không còn thấy nhau

Tình chết nên lòng buồn
Vẫn day dứt giận hờn
Tình mãi ở trong buồng trái tim

Cuộc sống bỗng im lìm
Người xa biết đâu tìm ?
Phải trở về những tháng ngày cô đơn

Duyên nợ đã hết rồi ?
Rời nhau sao bùi ngùi
Cũng đành phải như thế mà thôi

Luôn cầu chúc cho người
Được may mắn trên đời
Sớm có nhiều nụ cười trên môi

Tương lai chẳng mong gì
Đường ta ai nấy đi
Nếu gặp lại dòng lệ ứa bờ mi ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized