Lối Cũ Đường Xưa

Tác giả: Phong Ca

Con đường cũ nay về sao lạ quá
Bụi giăng đầy, hoa cỏ cũng ngủ yên
Tôi chẳng biết dáng xưa còn hay mất
Mà tơ lòng lạc lõng ở buồng tim

Tôi hỏi gió hướng nào sang quán trọ
Mà gót mòn dẫm nát cả trời đêm
Gió âm thầm che giấu nỗi niềm riêng
Rồi quay bước giả vờ không quen biết

Tôi ôm ấp mảnh tình thơ em viết
Mang ấm nồng trở lại lối yêu xưa
Nhưng bất chợt mưa về ngang lối ấy
Thơ nhuốm màu, dòng chữ xước vào mưa

Tôi lặng lẽ qua vườn hoang đổ nát
Nhặt lá vàng gói gém lại tình em
Và gục đầu bên nấm mộ thên quen
Để lá nhỏ khép hờ trang nhật ký
Chưa phân loại
Uncategorized