Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lo!!!

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Đêm nay có Người đau
Làm Mình không ngủ được
Nếu giờ có điều ước
Ôm chặt lấy Người thôi./.
06/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Điều Khó Nói!
  • Bao Giờ Em Quay Lại?
  • Trẻ Con
  • Viết Cho Cô Gái..................ương
  • Viết Cho Cô Gái ...... Ương
  • Nắng Trái Mùa
  • Nhớ 2
  • Quà Sớm
  • Cuộc Tình Chưa Thành Tên
  • Tâm Sự Tháng 3
Thơ tương tự
  • Lỡ (Mường Mán)
  • Lỡ (Tâm An)
  • Lỡ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Lỗ - Lãi (Triệu Hiển)
  • Lỡ ... (Thời Để Nhớ)
  • Lo Âu (Donna Mai Hồng Thu)
  • Lo Âu! (Nguyễn Quang Định)
  • Lo Bò Trắng Răng (HOANGHAI)
  • Lỡ Bước (Vũ Kim Thanh)
  • Lỡ Bước (Nguyễn Thị Giáng Châu)
Thơ bạn muốn xem
  • Dấu Chân Đêm
  • Vượt Biển
  • Phủ Đầy
  • Mùa Thu Lá Bay
  • Chưa Quên Lãng
  • Sáng Trong.
  • Xóm Bóng Đá
  • Thương Chào
  • Xuống Đồng
  • Lời Tình Viết Vội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
©2025 - CungThuGian.com