Lỡ Một Chuyến Đò

Tác giả: Trần Thi Thủy

Vào đời Em đã bước sai
Nên tình bao nỗi u hoài đeo mang
Bây giờ lỡ chuyến đò ngang
Thì thôi cứ để bẽ bàng tơ duyên .

Một mình một bến một thuyền
Vui cùng bè bạn mọi miền cho khuây
Thời gian rảnh đi đó đây
Viếng Chùa ngắm cảnh lấp đầy tâm tư.

Cuộc đời buồn khổ giá như ...
Em mà biết trước tâm tư mang sầu
Thà không có mảnh tình đầu
Em đâu phải sống buồn đau chi nhiều .

Tim giờ mới học để yêu
Yêu sông yêu núi , yêu chiều tương tư
Yêu người... sợ gặp người hư
Trái tim đóng cửa khước từ lời yêu .
Chưa phân loại
Uncategorized