Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỡ Làng

Tác giả: Thiết Dương

LỠ LÀNG

Cảnh cũ trăng xưa bóng oải rời
Bên rèm lặng lẽ đếm buồn rơi
Phòng côi lạnh ướt đôi hàng lệ
Gác vắng chênh vênh một phận đời
Chẳng trách thuyền say bờ bến lạ
Chỉ sầu chén mộng giọt tình vơi
Làm sao giũ sạch dòng nhung nhớ
Từng tiếng kinh đêm vẫn gọi người

Thiet Duong _23/02/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Lo Lắng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Lỡ Làng (Đào Thái Phương)
  • Lỡ Làng (Phan Thanh Minh)
  • Lỡ Làng (Viễn Phương)
  • Lo Lắng (Duy Văn Hà Đình Huy)
  • Lỡ Làng (Âu Tú Vân)
  • Lỡ Làng (LỠ LÀNG)
  • Lỡ Làng (Cohoang Tinhbuon)
  • Lỡ Làng (Lê Gái)
  • Lỡ Làng (Hữu Được)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhặt Sầu Nắng Hạ
  • Bóng Đè Cô Đầu ()
  • Vàng Hoa Cúc
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (298)
  • Hương Tình
  • Chân Dài Đa Đoan
  • Bớt
  • Đường Kách Mệnh
  • Bốn Câu
  • A--- Về Quê Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
©2026 - CungThuGian.com