Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỡ Làng

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Lỡ làng
đứt nửa đường tơ

Ngồi
ôm hoang phế
mà chờ trăm năm

Đớn đau
lệ
đổ âm thầm

Tiếc
đêm nguyệt tận
gieo nhầm
vần thương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Lo Lắng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Lỡ Làng (Đào Thái Phương)
  • Lỡ Làng (Phan Thanh Minh)
  • Lỡ Làng (Viễn Phương)
  • Lo Lắng (Duy Văn Hà Đình Huy)
  • Lỡ Làng (Âu Tú Vân)
  • Lỡ Làng (LỠ LÀNG)
  • Lỡ Làng (Cohoang Tinhbuon)
  • Lỡ Làng (Lê Gái)
  • Lỡ Làng (Hữu Được)
Thơ bạn muốn xem
  • Kinh Sống
  • Vỗ Lưng Trời Hư Không
  • Tiếng Rừng
  • Quê Hương Tôi
  • Việt Nam Đó
  • Ký Ức Chưa Phai
  • Vụ Vũng Áng
  • Chiều Tím
  • Sài Gòn Vĩnh Biệt
  • Tàn Canh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
©2026 - CungThuGian.com