Lk Thơ Chờ Người Nơi Ấy.3

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .11 |•

Trả lại cho em những tháng ngày
Riêng anh giữ lại mối tình say
Âm thầm bến đợi cùng chung lối
Lặng lẻ đôi bờ tiếc lắm thay

Cũng tại yêu thầm nên ngóng đợi
Hay vì ái lặng hoá sầu cay
Nhờ thi ẩn hoạ tình muôn kiếp
Dụng tửu tiêu sầu lệ ngấn bay .

_Bạch Tiểu Phụng_ 24.1.2015

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .12 |•

Một kiếp trao ai bấy đợi chờ
Muôn đời lặng lẻ sống thờ ơ
Chân tình giữ lại bao người thấu
Giả ý cho đi há dại khờ

Vạn chén môi cay sầu lẻ bóng
Ngàn ly lệ đắng có ai ngờ
Vô duyên vướng bận thêm thương tiếc
Kém phận trao chi hoá đợi chờ ?

_Bạch Tiểu Phụng_27.10.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .13 |•

Lạc lõng bôn ba giửa cuộc đời
Bơ vơ tủi dạ hỡi tình ơi
Chờ trông hạnh phúc bao năm tháng
Đợi ngóng niềm vui há nhất thời

Lẻ bóng riêng mình âu số phận
Cô hình cũng bởi trót tin lời
Ngàn năm kẻ đợi ôm thương nhớ
Vạn kiếp người chờ lệ đẫm rơi .

_Bạch Tiểu Phụng_ 15.10.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY . 14 |•

Xót dạ đau lòng kiếp nặng mang
Trời mây khuất lấp ánh trăng ngàn
Mi nhoà mắt ướt mờ nhân ảnh
Quặn thắt tim đau lệ chứa chan

Bến đợi người xưa in chiếc bóng
Câu hò chốn cũ nhớ thương nàng
Người đi kẻ đợi tình ngang trái
Lỗi nhịp tơ hồng kiếp nặng mang .

_Bạch Tiểu Phụng_ 26.7.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .15 |•

Nặng trĩu tâm tư nhói cõi lòng
Chờ ai ngóng đợi kiếp hoài công
Trong ta cảm xúc luôn còn giữ
Mãi luyến hoài vương một bóng hồng

Lỡ phận vô duyên tình rẽ lối
Đơn côi chiếc bóng mãi buồn trông
Lang thang chốn cũ gom thương nhớ
Nặng trĩu tâm tư nhói cõi lòng...

_Bạch Tiểu Phụng_24.7.2014
Chưa phân loại
Uncategorized