Lk Thơ Chờ Người Nơi Ấy.2

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .6 |•

Đợi ngóng bao năm hoá dại khờ
Yêu thương gửi lại ngẫm vần thơ
Tri âm thiết nghĩ ai nào thấy
Mấy kiếp trôi qua sống đợi chờ

Lặng lẽ u hoài bên tửu đắng
Ưu tư thắm thoát tháng năm mờ
Hồng nhan bạc mệnh duyên tình lỡ
Đợi ngóng bao năm hoá dại khờ .

_Bạch Tiểu Phụng_ 3.6.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .7 |•

Đường xưa chốn cũ lá vàng bay
Luyến tiếc hoài chi những tháng ngày
Bất hối khi yêu ta chẳng hận
Lòng cam gánh chịu mấy ai hay

Xuân qua Hạ chuyển thời thay đổi
Khoảng khắc nào vơi tiếc lệ đầy
Kẻ mộng tình si thơ thẩn đợi
Đường xưa chốn cũ có còn đây ?

_Bạch Tiểu Phụng_8.6.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .8 |•

Bảy nổi ba chìm số nặng mang
Mười thương chín nhớ có ai màng
Buồn thương số phận duyên tình lỡ
Ngóng đợi người xưa dạ tiếc than

Nhớ mãi câu thề tình chẳng phụ
Ghi tâm khắc cốt giửa đêm ngàn
Mang theo điệu lý câu hò cũ
Bảy nổi ba chìm há phận an .

_Bạch Tiểu Phụng_9.6.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .9 |•

Ngóng đợi chi hoài ngóng đợi chi
Xa xăm hạnh phúc lỡ xuân thì
Đêm trăng gió thổi lòng se lạnh
Thiếu nữ bên thềm dạ khắc ghi

Hữu phận vô duyên trời đã định
Tình chàng ý thiếp có xá gì
Bao năm mắt lệ vương tình đắng
Ngóng đợi chi hoài có được chi ?

_Bạch Tiểu Phụng_10.6.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .10 |•

Tình hồng lỗi nhịp lỡ đường tơ
Tiếc nuối ưu tư mãi đợi chờ
Kẻ khóc tình si người phụ bạc
Ta về lẻ bóng hoạ buồn thơ

Lòng đau cứ mãi vương tình lỡ
Dụng tửu vơi sầu sống mộng mơ
Chốn ấy chờ người ta thấu hiểu
Tình duyên lỗi nhịp bởi đường tơ .

_Bạch Tiểu Phụng_11.6.2014
Chưa phân loại
Uncategorized