Lk Thơ Chờ Người Nơi Ấy.1

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .1 |•

Vạn dặm phương xa ước nguyện cầu
Nghìn trùng hải lý trót thương nhau
Nhờ mây gửi đến nơi phương ấy
Mượn gió mang đi Tứ Tuyệt sầu

Vạn kiếp thiên thu ta vẫn đợi
Ngàn năm chẳng đổi há phai màu
Chân tình nguyện ước bao năm tháng
Giả ý ai hay ước nguyện cầu .

_Bạch Tiểu Phụng_20.9.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY . 2 |•

Khắc khoải canh thâu giấc mộng tàn
Tình kia chẳng vẹn trót ly tan
Lòng ai luyến nhớ thầm mong đợi
Tỉnh giấc âu hay thoáng ngỡ ngàng

Cõi mộng tìm em trong hối tiếc
Tàn canh thức tỉnh với tay nàng
Người ơi ngóng đợi em muôn kiếp
Khắc khoải canh thâu ái lệ tràn .

_Bạch Tiểu Phụng_18.9.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .3 |•

Chẳng thể chờ nhau đến bạc đầu
Người xưa nở vội xoá quên mau
Riêng ai vẫn đợi bao năm tháng
Bạc tóc phong sương ngấn lệ sầu

Một kiếp yêu người ta ước nguyện
Ngàn năm một thuở vấn xin cầu
Đành sao số phận chia đôi ngã
Rẽ mối lương duyên đến bạc đầu .

_Bạch Tiểu Phụng_17.9.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY .4 |•

Ký ức phai nhoà kỷ niệm vơi
Tình xưa chẳng vẹn hoá nửa vời
Lòng ai luyến nhớ thương thầm mãi
Giửa ánh chiều tà lá rụng rơi

Một góc chân trời in chiếc bóng
Người xưa vẫn đợi sống quên đời
Ngày qua tháng vội năm trôi mất
Lặng lẽ mong chờ kỷ niệm vơi .

_Bạch Tiểu Phụng_25.8.2014

&&&&&&&

•| CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY . 5 |•

Dĩ vãng lưu tình ẩn hoạ thi
Ngàn năm vẫn đợi bước chân ghì
Trong tim kỷ niệm còn vương vấn
Chất chứa ân tình mãi khắc ghi .

Mấy độ thu về trăng lẻ bóng
Bao mùa hạ chuyển nhớ thương vì
Người ơi có biết ta trông ngóng
Hướng mắt chân trời lệ ướt mi .

_Bạch Tiểu Phụng_ 18.8.2014
Chưa phân loại
Uncategorized