Lặng...

Tác giả: Hồng Dương

Hãy cố lên vì lỡ đã làm người
Sân si lắm cho đời thêm mệt mỏi
Nhiều ngang trái làm cho hồn đau nhói
An nhiên nào ta hỏi có hay không

Bỏ sau lưng cho nhẹ nhõm nỗi lòng
Làm ẩn sỹ có còn vương ý nghĩ
Mặc thể xác...giờ đây đầu lạnh ý.
Thế sự cuồng đêm ngỏ phía chiều sang

Lá mùa thu đang đổi sắc qua vàng
Nhìn nấm tuổi thêm bàng hoàng con nắng
Vai bớt nặng mà mật lòng thêm đắng
Bóng trăng mềm yên lặng phía sau hiên

Chẳng phải hèn làm một kẻ giả điên
Đem giấu kỹ phận mình sau chiếc bóng
Cho tâm tĩnh dẫu bên đời nổi sóng
Như vạc chiều bên suối nhỏ ngàn sâu

Ai cao sang ta tóc cháy xoã đầu
Làm ẩn sỹ bên vườn rau ao cá
Nhìn chiếc bóng mùa thu vàng sắp ngã
Nốt lặng đời chạm đá lỡ lòng ai...
Chưa phân loại
Uncategorized