Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bậu,

Tác giả: Tlan Mưa

Bậu về xứ Bến Tre
từ Cái Mơn , Lương Hòa
guốc Bậu rung tiếng lá
đợi trăng lên đầu cầu
lênh đênh trong mong nhớ
Vịnh Bến Tre Bậu Hồng
thăm trường cũ Nam Phương
chèn ơi ? sau hổng nghe

mượn lời Bậu Qua Phà Rạch Miểu .

Dcember 30, 2016

Friday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Về Mái Tranh Nghèo
  • Ngẩn Ngơ Nhìn Ánh Chiều Buông
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt
  • Sương Ướp Nụ Lan
  • Mưa Trên Quê Hương
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Dây Cứt Quạ
  • ... Mưa Tháng 7 - Ngố Làm Ngụ...
  • Thoa Phan & Yvonne Nguyễn
  • Bóng Đêm
Thơ tương tự
  • Bầu Bạn Bên Buồn (TamMuội)
  • Bầu Bí Chung Giàn (TamMuội)
  • Bậu Bỏ Bến Bờ (Thiết Dương)
  • Bậu Bỏ Vườn Xưa (Trinhcamle)
  • Bậu Bước Theo Chồng (Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh ))
  • Bầu Cử (Sa Thi)
  • Bầu Cử (Ngọc Thạch)
  • Bầu Cử Gian Lận (Trần Bảo Kim Thư)
  • Bầu Cử Mỹ 1 (Đặng Anh Tuấn)
  • Bầu Cử Mỹ 2 (Đặng Anh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao
  • Nhớ Thời Học Sinh
  • Nhớ
  • Lùn Nhân Phẩm
  • Chẳng Mong Mưa Về
  • Tháng Năm
  • Đàn Sói Đói !
  • Một Cõi
  • Lý Lịch Của Một Ngày
  • Đêm Kinh Dị
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
  • HD
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • Hoàng Lê Nguyên
©2026 - CungThuGian.com