Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lặng Lẽ Tình Em

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Xin giữ chút gì của riêng em,
Khi đời hai lối, mộng vương rèm
Chỉ mong anh khỏe dầu em khổ,
Thì chút ân tình chẳng nhạt phai.
January 23th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Lặng Lẽ Tình Rơi (TamMuội)
  • Lặng Lẽ Tình Xuân (Viễn Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Giọt Buồn Rơi
  • Tỏ Lòng Biết Ơn
  • Giả Thiết Cô Gái Xấu
  • Chốn Tạm Dung
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (867)
  • Những Giọt Buồn Tình Yêu
  • Phận Con Ve
  • Đêm Giao Thừa
  • Tiễn Đưa
  • Mong Sầu Phôi Phai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
©2025 - CungThuGian.com