Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trông Chờ

Tác giả: TamMuội

Trông Chờ
(TNBC - 4 Vần)

Mãi ngóng chim trời âu hạnh phúc
Hoài trông cánh nhạn há khoan thai
Nâng niu kết mộng vui ngày tháng
Ấp ủ đan mơ ửng mắt nai
Dạ khóc khi trời đông tuyết phủ
Hồn rơi mỗi độ lá thu phai
Dòng sông bến cũ chiều nay đứng
Nước mắt rưng rưng rũ nét ngài.

January 19, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Trông Chờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trông Chờ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Trông Chờ (TP Minh Đạo)
  • Trống Choai (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Trông Chồng (ĐTH Nhã Vy)
  • Trông Chồng (Thái Can)
Thơ bạn muốn xem
  • Vết Cắt Thời Gian
  • Đâu Màu Áo Trắng
  • Chốn Xưa
  • Thói Đời
  • * Hữu Duyên Xướng Hoạ * Thi Đàn Kết Nối *
  • Anh Là Người Hạnh Phúc Nhất Trần Gian
  • Thơ Bốn Mùa Đường Luật
  • Lãnh Đạo
  • Tiếc
  • Gửi Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
©2025 - CungThuGian.com