Lặng Lẽ Nơi Nào

Tác giả: Hồng Dương

Ta chết đi rồi!... ở chốn nao ?...
Vàng thau lẫn lộn cả trăng sao
Mái lầu cong quẹo sương mai đọng
Giọt xuống trần gian giọt máu đào

Trăng sáng nửa đêm ai thấy không
Người đi về phía cõi mênh mông
Hồn ta khóc nức nào ai biết
Giữa cánh đồng xa ngọn gió đông

Ta chết đi rồi!... huyết chảy lan
Dòng xưa tản mạn giữa vô vàn
Hồn ta tàn tạ tan thành khói
Theo cánh hương trầm của nén nhang...

Cảnh sắc chiều về sương trắng rơi
Như châu trời giá lạnh đem phơi
Đêm trăng im lặng mà không nói
Để cánh thơ bay thảng thốt lời..

Sóng vỗ một đằng trăng nhẹ mơ
Bóng trong ảo ảnh giữa sương mờ
Ta đi tìm lại nguồn châu báu
Chôn hết xuống mồ bẻ cọng thơ..

Ta chết đi rồi ai biết chi
Đêm nghe vờ vật một dòng thi
Trăng vàng soi bóng theo chiều nước
Vọng áng trăng lòng khúc biệt ly...
Chưa phân loại
Uncategorized