Làm Thơ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi chẳng làm thơ để tôn thờ
Mà tôi chỉ viết xoá ngu ngơ
Vượt qua ngây dại và bỡ ngỡ
Tôi gởi cho đời vạn thương, mơ
Tôi chỉ làm thơ để trải lòng
Để bao hoài bão hết đi rong
Để tin yêu giữ ngay trong mộng
Thơ gieo sức sống thỏa chờ mong
Tôi học làm thơ học dịu dàng
Mơ hồn chắp cánh đón Xuân sang
Mong gieo nhân ái xua khổ nạn
Xoa dịu cuộc đời vạn gian nan
Tôi muốn thơ tôi ướm nụ cười
Lau khô dòng lệ, ướp vui tươi
Quên đời khô cạn, tôi chăm tưới
Rót trọn ân tình thuở đôi mươi.
Chưa phân loại
Uncategorized