Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làm Thơ

Tác giả: Đỗ Hữu Tích

Suốt đêm cặm cụi làm thơ
Sáng ra khoe vợ
Nín
Chờ vợ khen !
Vợ rằng:"Hay nhất chồng em
Làm thơ thì giỏi,kiếm tiền thì không " !!
XUÂN 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tết Miền Nam
  • Bão Lòng
  • Em Là Em
  • Thăm Quê (Trích)
  • Nhớ Quê
  • Mưa
  • Ghen Với Gương
  • Hàng Tre Anh Trồng
  • Mắt Bão
  • Cây Tầm Gửi
Thơ tương tự
  • Làm Thơ (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Làm Thơ (Nam Toàn)
  • Làm Thơ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Làm Thơ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Làm Thơ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Làm Thơ Bát Cú (Nguyễn Thuyền)
  • Làm Thơ Cho Đỡ Buồn (Trường Phong)
  • Làm Thơ Có Dễ Dàng (Trần Minh Hiền)
  • Làm Thơ Lục Bát Có Hoa Văn (Trần Minh Hiền)
  • Làm Thơ Ngũ Độ Thanh (JB.Nguyễn Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cái Lẽ Đời
  • Sống Cho Hiện Tai.
  • Ly Cafeemtôi Niềm Thao Thức
  • Đêm Vui
  • Bạc Màu Kỉ Niệm
  • Đại Lân Tẩu Ngôn Hoài
  • Khẽ Chạm
  • Vãn Xuân
  • Yêu Thương Mẹ
  • Nhớ Em !!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
  • Phạm Đức Toản
  • Nhã Yên
  • Bac Pham
  • TA
  • Bùi Thụy Đào Nguyên
  • NHƯ THỊ
  • Tlan !
©2025 - CungThuGian.com