Lạc Vườn Tiên

Tác giả: Hồng Dương

Tiếng ai hát chiều nay bay trầm bổng
Để tâm hồn lạc bến mộng cõi mơ
Hồn lên cao giữa mây mỏng sương mờ
Bung nốt nhạc họa lời thơ trong suốt

Đây tiên cảnh ngự thiềm trong trắng muốt
Cõi bồng lai bao mong muốn ghé thăm
Núi đào tơ ươm nhựa mật trăm năm
Cho ta ngụ một đêm rằm nguyệt tận

Trên tuyệt đỉnh say hương hoa ngơ ngẫn
Vườn nhà Tiên ai nói lẫn tiếng cười
Ong bướm quanh nghiêng ngó nét rạng ngời
Ô !... đẹp quá...một tòa khơi nõn nõn

Lá trùm ngõ lã lơi đường sương đón
Động đào khe thơ mộng ngọn gió lay
Trăng ngây thơ mây động sắc hương bay
Đâu tri kỷ lạc đến đây cho biêt...

Đây tiên cảnh gió lồng sương tha thiết
Tương phùng say điệp khúc viết đam mê
Ngất ngây men đủ rượu nhũ nhi kề
Nàng Tiên dệt lời thơ kê gối mộng....
Chưa phân loại
Uncategorized