Lạc Mùa

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Đã bao lần đánh mất
Tiếng chim hót đầu cành
Đã bao lần đánh mất
Mây ngàn vợi trời xanh.

Sợ mùa đi sẽ nhanh
Bỏ vàng khô xác lá
Còn lại lòng hối hả
Nên Thu nhiều xót xa...

Hơn một lần lạc mất
Bàn tay nắm mùa thu
Nên ngàn lần mất giấc
Tường loang, áng sương mù...

Ta lạc giữa mùa thu
Hay lạc trời quá khứ !
Chuyện cũ vẫn còn ru
Ngày nắng hóa mây mù

Ta đi giữa mùa thu
Tìm mùa xưa trở lại
Tìm hồn xanh thắm mãi
Trong hình hài nhạt phai.

Thu về đón tương lai
Thu về ôn quá khứ
Mùa xưa ai còn giữ
Để thu nhiều tương tư.

*** *** ***
Mùa không mất, mùa đi
Người đang còn ở lại
Người đi mất,người đi
Nên lạc mãi bao mùa...


11.8.015
Mặc Tiêu Phong
Chưa phân loại
Uncategorized