Lạc Kiếp Tình Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Ngóng mãi con thuyền giữa biển khơi
Én bay ngơ ngẩn lạ khung trời
Xuân về hoa ngát loan màu mới
Thoang thoảng hương tan nhớ một người

Đỉnh núi lưng chừng mây trắng phủ
Chân đồi nhạn lạc gió đầy vơi
Trăng non mỏng mảnh đêm sầu gởi
Hồn mộng phai tàn tri kỷ ơi ...

Xin gửi đôi lời về nơi ấy !
Tri âm một thủa ở đâu rồi ?
Người đi bỏ lại mùa xuân sắc
Để lại ánh trăng mặc nước trôi

Sương đọng cội mai buồn thế kỷ
Mưa rơi từng giọt vãi muôn nơi
Tiếng côn trùng vọng sầu lên nhạc
Vĩnh biệt hồn thơ một cuộc đời...

Chàng hỡi thiếp đà duyên đứt gánh
Giữa đường uất hận miếng trầu côi
Âm dương cách biệt sầu nhân thế
Nguyện ước kiếp sau được đắp bồi....
Chưa phân loại
Uncategorized