Lạc Giữa Cuối Thu

Tác giả: Hồng Dương

Lắng đáy bình giọt rượu ngấm men say
Dư vị cuối ngọt thay ai chắt cạn
Thu chín đủ ái hương nồng lãng mạn
Để tâm hồn như áng mỏng thi thơ

Dòng sông Ngân chở nặng những giấc mơ
Xin đừng trách bến bờ sao không đợi
Thời gian đã trôi đi trong vời vợi
Ta cạn ly vừa mới rót rượu nồng

Bao tháng năm đã ngóng đợi xa trông
Nào cát bụi mênh mông theo mây phủ
Vị men ngọt thấm vào tình chưa đủ
Để khát khao tìm trú tại tim mình

Đêm không trăng sao vẫn cứ lung linh
Biển vẫn đó nặng tình bao con sóng
Mùa thu vẫn chắt chiu hơi thở nóng
Chén ly bôi men bỗng chát vị buồn...

Cơn gió thu sao lạnh buốt tâm hồn
Cho Từ Thức đứng ngồi không yên dạ
Chân đi lạc giữa sương mờ mây ngã
Tóc trắng phiêu hỏi đã ngấm vị tình.?!...
Chưa phân loại
Uncategorized