Lạc Dòng

Tác giả: Lê Gái

LẠC DÒNG
( Ngũ độ thanh )
Một góc trời xuân kẻ vẫn chờ
Bên này với biển giữ hồn thơ
Hồ xưa lẻ bóng lòng cô quạnh
Bến cũ đơn hình dạ ngẩn ngơ
Hỏi đó ai người đêm lạnh lẽo
Thương tình phận ấy buổi buồn vơ
Mong tìm được chút lời an ủi
Để kiếp thuyền kia lặng đỗ bờ
LG
.....................................
Quang Cao
ĐỢI CHỜ
----------
( hoạ NĐT)
Người đi để bến đợi mong chờ
Lạnh lẽo cô phòng tủi áng thơ
Phận lỡ nương nhờ nơi xóm lở
Duyên hờ gửi tạm chốn hồn ngơ .
Tình kia chẳng đượm còn ai oán
Nghĩa nọ đương nồng khiến vẩn vơ
Thả những u buồn con nước bạc
Nhìn theo hạnh phúc vẫn xa bờ .
QC 23/11/2015
.....................................
Mười Nguyễn
Hoa góp vui cùng chị nhé!
THUYỀN XA BẾN ĐỢI
Thuyền đi bỏ lại bến trông chờ
Bóng cũ xa rời một tuổi thơ
Ngõ ấy đìu hiu sầu dạ ngẩn
Thân này lạnh lẽo héo hồn ngơ
Từng hôm ái thoả người ôm trọn
Mỗi dạo ân nồng kẻ vét vơ
Những lúc còn nhau tình ngập biển
Mà nay phải cách biệt đôi bờ
MN 23/11/2015
....................................
Nguyễn Hữu Nhị
TÌNH ĐÔI BỜ
Họa cùng
Chiến tranh biền biệt mãi mong chờ
Suốt chục năm trời chỉ mẫu thơ
Ngày tháng mõi mòn trong quạnh quẽ
Đêm trường hoen úê lệ sầu ngơ
Nước non liền dải dài trông đợi
Tổ Quốc bình yên dạ ngẩn vơ
Vui khúc hoàn ca niềm thỏa đợi
Nối Hiền lương nhịp giữa hai bờ
NHN
...............................
Ngân Kim
BẠN CŨ THUYỀN XƯA
(Ngũ độ thanh)
Mái đẩy ngày thương mãi đợi bờ
Cho lòng trỗi Dậy buổi hồn vơ
Còn mong nỗi hẹn âm thầm nhớ
Vẫn mộng câu thề chút ngẩn ngơ
Có hiểu tình thu buồn cạn chữ
Hay đùa nghĩa hạ tủi tàn thơ
Đường xuân chọn cảnh khơi vần thắm
Bạn cũ thuyền xưa đỏ mắt chờ
KN-23-11-2015--họa cùng Lê Gái
.....................................
Tú Bánh Chè
LẠC
(nđt, lưu thủy)
Thuyền đi bỏ lại bến hoang chờ
Lặng lẽ qua ngày cứ thẩn thơ
Gió quẩn chân cầu sương lạnh lẽo
Mây đè ngọn núi cảnh buồn ngơ
Hình như nguyệt đã quên lời hứa
Để liễu buông rèm trót mộng vơ
Mỏi kiếp bèo trôi đời nhạt nhẽo
Về đâu bởi nỡ lạc xa bờ.
...tbc...
Chưa phân loại
Uncategorized