Lạc Dòng

Tác giả: Hồng Dương

Mấy lượt trăng nghiêng chiếc bóng đầy
Mặt hồ trong vắt mộng còn đây
Đò xuôi mặt nước trên sông chẩy
Để cánh liễu buồn đợi gió mây

Trắc trỡ tình duyên dậy sóng qua
Tương phùng lạc cảnh hạt châu sa
Gió sương lạnh lẽo đêm trăng nhạt
Bóng xế thu tàn dạ xót xa

Ai cắn trăng rồi đã vỡ đôi
Nửa tan theo gió nửa vành môi
Nửa về in bóng nghiêng trên gối
Nửa lạc dòng sông nước cuốn trôi

Gom góp mùa thu hết lá vàng
Chỉ còn trơ trụi cuống khô tan
Đêm thu mưa rớt trời hoang lạnh
Một mảnh trăng côi cũng vội vàng

Trăng khuyết rũ gầy buổi chớm đông
Thuyền quyên lạc bến chốn thinh không
Sông buồn ôm xác mây đang chết
Ai đợi trăng lên lại lạc dòng.
Chưa phân loại
Uncategorized