Kính Tiễn Cha Cố!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Kính Tiễn Cha Cố!

Kính Cha đã lìa trần đời
Tuy thân nắm đó, Hồn thời lên cao
Gương Cha sáng tựa trăng sao
Chỉ con vui bước, như bao Cha hiền...

Cha như bóng dáng "Ông tiên"
Dẫn đưa "Dân chúa" qua miền nhân gian
Yêu Cha tình thắm chứa chan
Trong lời cha giảng cộng đoàn bể dâu...

Cha cùng đọc kinh nguyện cầu
Ở đâu Cha cũng nói câu nên người
Sống sao vui thoả cuộc đời
Bỏ đi bất hạnh cùng người xung quanh

Gieo hạt giống tốt thơm lành
Mai kia nảy lộc trời xanh thắm màu
Quanh quẩn bất cứ nơi đâu
Cũng thấy bóng dáng với câu hiền hoà

Lời nói khiêm tốn cuả Cha
Cộng đồng như có: Bó hoa cuộc đời.
Cha luôn nhường nhịn mọi nơi,
Dạy ta đừng với, cao vời làm chi...

Chỉ ta từng bước chân đi
Bằng sống đơn giản không vì miếng ăn
Cũng không đài các võ văn
Cao siêu chức trọng, khó khăn ngoài đời

Một lòng thờ kính Chúa trời
Bằng những việc nhỏ trong đời cuả ta...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized