Kính Mừng Mẹ

Tác giả: Peter Hy Tấn

Kính mừng Đức Nữ dịu diền
Mẹ đầy ơn Chúa, tinh tuyền từ xưa
Dạ cưu mang Đấng là Vua
Tâm luôn suy gẫm Ngôn Từ thiêng liêng

Con dâng lên Mẹ lòng lành
Chuỗi Môi Khôi kết tràng kinh tuyệt vời
Này là Thương, Sáng, Mừng, Vui
Hồn con nài nỉ Mẹ ơi đoái cùng

Kết hoa kinh hạt Kính Mừng
Với tim yêu mến với lòng đơn sơ
Hạt Kinh Châu Ngọc bao mùa
Mẹ khuyên con nguyện điểm tô không sờn

Qua Tràng Chuỗi, Mẹ thông ơn
Từ nơi Thiên Chúa sắt son thế trần
Như là sóng cuộn tràn dâng
Mẹ yêu con đến vô ngần. Mẹ ơi!

10.2016
Chưa phân loại
Uncategorized