Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kinh Kha

Tác giả: Giang Hữu Tuyên

Tráng sĩ ra đi không trở lại
Nắng chiều sông Dịch ngó mong ai
Gươm dài gió hắt mờ quan ải
Liễu rũ bờ xa lệ vắn dài





.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trận Tiền
  • Điệu Buồn Phù Sa
  • Trong Buổi Chiều Kia
  • Giữa Trời
  • Có Bông Hoa Đẹp Lạ Lùng
  • Đất Gọi Người Đi
  • Đỗ Quyên Giục Buồn
  • Mẹ Là Tình Ngọn Cải Đọt Rau
  • Đất
  • Cổ Tích
Thơ tương tự
  • Kinh Kha Sang Tần [1] (Dương Lam [vophubong])
  • Kinh Kha. (DUY TUNG.)
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Tới Thành Phố (2)
  • Chiếc Dép Thủ Thiêm
  • Chiều Thứ Bảy Cô Đơn
  • Chiều Thu Nay
  • Lỗi Hẹn
  • Hiện Tại Và Hồi Ức
  • Ơn Tái Sinh
  • Giọt Đắng Đời Ta (Fb)
  • Bóng Em Không Mờ
  • Ngắm Em Ngủ Chợt Quên Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
  • Trần Thủy Uyên
  • LÊ VĂN HUY
  • Chuối Noob
  • TRẦN THỊ THUỶ
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
©2026 - CungThuGian.com