Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kinh Kha.

Tác giả: DUY TUNG.

Chiều quan ải tống tửu giọt tràn!
Gió chiều tê tái đất Yên Bang.
Nhấp nhô Sông Dịch sương rờn rợn,
Réo rắt Đàn Tì lệ thảm thương.
Ngựa hí bụi đường Hồ Lô cạn,
Trăng tàn vai kiếm lá mưa bay.
Triều Ca máu nhuộm hờn sông núi,
Kiếm thủ thác triều uất Tần Bang.
27/06/2015.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Bé Syri Trong Trại Tỵ Nan.
  • Khát!
Thơ tương tự
  • Kinh (Trần Mạnh Hảo)
  • Kinh Bắc Xuân Về (Lê Việt Hùng)
  • Kinh Buồn (Phạm Ngọc)
  • Kinh Các Kiểu (Đất Văn Lang)
  • Kinh Cầu (Mai Đình Dân)
  • Kinh Cầu Hồn Cho Người Vượt Biển (Trần Thu Miên)
  • Kinh Cầu Nguyện Buổi Sáng (Phùng Quán)
  • Kinh Chiều (Daocongdien)
  • Kinh Chiều (Khê)
  • Kinh Chiều 2 (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Đâu Nắng Hạ
  • Bạn Sẽ Chẳng Bao Giờ Hoàn Toàn Hiểu Được Chính Bạn.
  • Cố Quên Đi Một Người
  • Gặp Lại
  • 1734 - Trở Lại Biển Xưa
  • Nắm Chặt Túi Yêu.
  • Đừng Trách
  • Em Giữ Cho N
  • Chuyện Làm Thơ
  • Tôi Chỉ Là Người Bình Thường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Vũ Luân
  • AT Văn
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
©2025 - CungThuGian.com