Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kinh Dịch

Tác giả: Mr.Smile

Kinh có nghĩa là những quy luật dùng để tạo hóa
Không thay đổi theo thời gian có nghĩa thường hằng
Dịch là "thay đổi" một vật làm nó trở nên khác đi
Kinh Dịch chứa tiêu đề là quan hệ tương hỗ sâu sắc.
-Lao Tzu-
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Lá Vàng.
  • Bướm Và Hoa
  • Chớ Nhào Vơ
  • Rong Chơi Về Miền Phiêu Lãng
  • Viết Bên Trường Xưa
  • Có Người Ngồi Vá...
  • Khúc Nhạc Thu
  • Ong Bướm... Cùng Hoa.
  • Gió Mây Lãng Đãng Đợi Rằm Thương Nhau
  • Vờ Như Không.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
  • Tuấn Nguyễn
  • Su Tây Tây
©2026 - CungThuGian.com