Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiên Trì

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi sẽ không bao giờ
Từ bỏ một ước mơ
Tôi sẽ không còn sợ
Trong lòng không có thơ
Tôi cố gắng từng giờ
Giữ chân thật ngu ngơ
Dẫu khó từng hơi thở
Đời không được như mơ
Vẫn tiếp bước dại khờ
Tôi dặn lòng mãi nhớ
Cười khỉnh và cứ bơ
Sống một đời như thơ!
November 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Kiên Trì (Huỳnh Lâm Phong)
  • Kiên Trì Cố Gắng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Kiên Trì Nhẫn Nại (Donna Mai Hồng Thu)
  • Kiên Trinh (Donna Mai Hồng Thu)
  • Kiên Trì Đi Cạnh Tôi. (Cong Chinh (CH2))
Thơ bạn muốn xem
  • Mỏi Mong
  • Đôi Mắt[2]
  • * Stlbxlđ 1917 Bóng Ngả Thu Về *
  • Buồn Trong Kỷ Niệm
  • Mảnh Tình Rơi
  • Yêu Thương Chưa Đủ. Ngọt Ngào. Đắng Cay
  • Ta Nợ Quê Nhà Em Biết Không
  • Đại Mãi Tân Nữ Tặng Chư Kỹ
  • Anh Là Người Bạc Bẽo
  • Hà Nội, Mùa Thu Tím
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
©2025 - CungThuGian.com