Kìa! Nhìn Để Thấy!

Tác giả: Peter Hy Tấn

Tôi đã lớn hay tôi còn nhỏ bé
Giữa quê hương không đếm xuể tang thương
Người dân oan trên khắp mọi nẻo đường
Từ biển cả tới đồng bằng, miền núi

Kể từ khi tôi biết mình có tuổi
Chính là khi biết tiếng nói đồng bào
Nhìn dân mình ngày mỗi một xanh xao
Bao tai họa cứ kéo nhau đổ xuống

Anh là ai? sao không hề biết ngượng
Bán nước buôn dân, biết hưởng riêng mình
Cảnh non sông tiều tụy chẳng ai nhìn
Trời thương người Trời cũng đành nín họng

Kìa nhìn xem, biển chẳng còn vỗ sóng
Cá không bơi, thuyền neo đóng thành băng
Lòng dân sôi, sôi sùng sục, bừng bừng
Anh lẩn tránh rồi mặc tôi phải chết

Kìa nhìn xem dân cày chung ngã nghiệt
Lũ nhân tai vơ vét sạch sành sanh
Người cũng trôi, tài sản cũng tan tành
Khô nước mắt chỉ vì anh, khốn nạn!

Kìa nhìn xem, nhìn đi nào hỡi bạn
Để thấy thiên đường mắc cạn giữa lòng sông
Để thấy quê tôi điêu đứng, nát tan lòng
Và thẩm thấu giọt máu hồng dân tộc.
[...]
24.11.2016
Chưa phân loại
Uncategorized