Khúc Tương Tư

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đêm lại về ôm ấp nỗi tương tư
Nhớ ai lắm mà nát nhừ thân xác
Bởi nhân thế hồng trần nhiều đen bạc
Nên cuộc đời gánh vác cảnh sầu bi

Chớm khát khao lại vỡ vụn được gì
Ta lơ đễnh níu hồn si suốt kiếp
Hay là tại phần côi giờ mang nghiệp
Phải cam đành bước tiếp mộng tìm vui

Dù đớn đau bể khổ mãi dập vùi
Cố gắng gượng thủi thui vì phận hẩm
Dẫu phía trước bao lần cay đắng ngậm
Cứ mỉm cười mặc lệ đẫm tràn mi

Đã lìa xa tuổi phơi phới xuân thì
Đâu còn nữa thuở hàn vi thơ dại
Giờ cách biệt đôi đàng thêm tê tái
Ngước mắt nhìn mê mải khúc tình si.
29/3/2019
Chưa phân loại
Uncategorized