Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khúc Tương Tư

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Em về trong giấc mơ tôi
Áo sương thanh thoát gởi lời hẹn trăng
Bóng xưa trôi giữa mênh mông
Rêu xanh thềm cũ âm thầm lặng im
Em về thức giấc lãng quên
Bay trong một cõi không tên lạ lùng
Tan mơ không ảnh không hình
Giữa khuya ngọn gió vô tình qua đây.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Khúc Tương Tư (Minh Tường)
  • Khúc Tương Tư (Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh ))
  • Khúc Tương Tư (Thiết Dương)
  • Khúc Tương Tư (Chu Thị Thúy Nga)
  • Khúc Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khúc Tương Tư (Mặc Tiêu Phong)
  • Khúc Tương Tư (Quan Dương)
  • Khúc Tương Tư (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khúc Tương Tư (Hồng Dương)
  • Khúc Tương Tư (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Thắt Thỏm Tàn Thu
  • Có Phải Vội Vàng
  • Hỏi Thăm Ai Có Nhớ Mình
  • * Nó *
  • Thả Trăng
  • Xuân Còn Nhớ?
  • Mẹ Và Quê Hương 3
  • Thê Thành Tây Nguyên Tống Lý Phán Quan Huynh, Vũ Phán Quan Đệ Phó Thành Đô Phủ
  • Thơ Buồn
  • Tình Yêu Là Như Thế, Đó Em!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cát Nhu
  • HOÀNG HẠC BAY
  • Huyền Vũ
  • Sgalfder
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
©2025 - CungThuGian.com