Khóc...

Tác giả: Phù Dung

Hôm nay thức dậy
Nhà hết cà phê
Lửa reo trên bếp
Nửa hồn còn mê...
Khóc.

Loanh quanh tủ áo
Đào bới lung tung
Áo vàng áo tím
Áo nào thủy chung?
Khóc.

Vẽ đôi chân mày
Tô son lên môi
Màu nâu của mắt
Chong đời gương soi...
Khóc.

Đôi giày cao gót
Đứt khóa cài chân
Ngón buồn co quắp
Ngả bước phù vân...
Khóc.

Mây đen giăng trời
Gió vang tiếng cười
Tóc bay rối bời
Đuổi theo dấu người
Người đâu mất rồi?
Tình đâu...trời ơi !
Và lại khóc.

PD*tháng chín 2005
Chưa phân loại
Uncategorized