Khóc Cho Cuộc Tình Lỡ

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Tình xa cách bao năm rồi nhỉ?
Em có còn suy nghĩ nhớ thương
Tình yêu một thuở vấn vương
Dặm đường muôn lối chung đường ai đi

Tình oan nghiệt được chi người hỡi
Xa cách rồi là bởi do ai
Là em đúng, còn anh sai
Hay do duyên phận của hai đứa mình

Tình chẳng đẹp điêu linh muôn thuở
Mối tình đầu ai nỡ sang ngang
Tình duyên thương xót muộn màng
Khóc cho tình lỡ ngỡ ngàng ai hay

Lòng tê tái sầu vây trăm nẻo
Tình dại khờ khô héo thương đau
Lời thề ước hẹn còn đâu
Canh dài ướt đẫm mưa ngâu muôn trùng

Tình thơ dại lạnh lùng cách trở
Phút suy tư chữ nợ chữ duyên
Vương sầu nhung nhớ triền miên
Chiêm bao mộng mị buồn riêng một mình.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 02 - 09 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized