Khoảng Nhớ

Tác giả: Hồng Dương

Những tia nắng ngã dần sang màu tím
Chiều lâng lâng trăng mỉm ánh mắt cười
Mây trắng bông đang nhảy múa lã lơi
Không gian dịu khung trời nghiêng nghiêng xuống

Nhìn bóng đổ chậm dần trong chiều muộn
Buồn không tên phủ kín cả con đường
Dòng thơ mềm len lõi giữa hơi sương
Đôi mắt dõi tận phương xa hun hút

Khúc ly biệt mỏi mòn trong xa xót
Nỗi niềm riêng cay ngọt đắng ai hay
Đêm hoài mong thương nhớ rót thật đầy
Ôm kỷ niệm ta bay vào miền nhớ...

Vạt trăng động bên bờ sông nước vỡ
Bóng ai xa ta ngỡ thấy người tình
Bởi nhớ nhau nên ảo ảnh lung linh
Nghe thân thuộc dáng hình người hôm ấy

Trong bỡ ngỡ ... gượng lòng mình che đậy
Bức phù điêu run rẫy tựa gió lay
Trăng nghiêng nhìn roi ánh bạc xuống đây
Tưởng đêm khóc lệ đầy bên khóe mắt...

ĐH,QT, 07.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized